Hãy buông bỏ cho nhẹ tội cho đời thanh xuân

Nhìn chung quanh để xem ai thật sự chấp nhận cho mình chỉ sống vừa đủ xài thôi như trong kinh Lạy Cha mà Thiên Chúa dạy là “Xin cho được hằng ngày dùng đủ”? mà không là cố gắng cầy thêm 2, 3 jobs nữa?. Người khá giả trung lưu thì lại muốn làm giàu thêm và người đã giàu thì lại muốn làm cho tiền đẻ ra tiền, càng nhiều càng tốt. Vì xưa nay chưa từng thấy ai khi dể đồng tiền cả. Do đó mà đồng tiền nó luôn được luân chuyển mạnh khắp cùng thế giới.
 
Ngày nào thị trường chứng khoán ngả một màu xanh tươi thì thiên hạ hả hê vui mừng vì chiến thắng, vì có lời; còn ngày nào nó ngả sang màu đỏ au thì có người khóc ròng vì công ty bị lỗ. Nhẹ thì còn cầu may chờ ngày mai tươi sáng nhưng nếu nó đỏ xuống ở mức trừ âm nặng thì nhiều company có thể sẽ đóng cửa cùng kéo theo biết bao nhiêu người sẽ bị thất nghiệp…
 
Nhưng lại là cơ hội may cho người dư tiền họ sẽ nhảy vào mua như đánh ván bài thời vận ăn thua vậy. Hoặc cho người liều lĩnh, liều mạng bị nghe theo lời thuyết phục của người xấu sẽ đi mượn tiền nhà băng mà mua cho được bằng cách họ sẽ cầm nhà cửa, đất đai, xe cộ để nếu thắng thì hỉ hoan ăn mừng nhưng nếu thua lậm thì chuyện nhảy cầu, thắt cổ tự tử là chuyện thường tình mà chúng ta thỉnh thoảng đọc trên báo hay nghe thấy trên đài TV của địa phương – Vì họ có máu cờ bạc.
 
Phải nói rằng hết thảy con người chúng ta sống cách làm sao là do từ cha mẹ của mình đã dạy dỗ con cái suốt từ nhỏ, muốn uốn nắn chúng thế nào thì khi chúng lớn lên chúng sẽ ra thế đó. Bởi chúng không thể nào biết gì hay, dở để ra khỏi cái khuôn khổ mà chúng đã học được hay đã bị nhồi nhét. Bởi chúng được học từ tuổi rất sớm là được xem thấy sự nghèo khổ, đói ăn đói mặc, bệnh tật so sánh với sự giàu có sống trong lâu đài, trong nhung lụa cùng với thế lực được làm vua cai quản cả một miền đất rộng mà đi đến đâu ai cũng đều sợ hãi cúi đầu, dạ dạ, bẩm vâng.
 
Thế thì xin cho hỏi ngay chúng ta đây thật sự ai muốn mình có cuộc sống nghèo khổ đến khốn cùng như thế nếu không bởi một biến cố nào đó như cha mẹ mất sớm từ nhỏ không ai nuôi. Do thiên tai như lũ lụt làm nhà trôi như bèo trên sông hay như bị lốc xoáy bốc hết tất cả những gì mà chúng ta đầu tư vào nay tan thành mây khói. Rồi thì do cháy rừng, động đất nay nằm một đống ngổn ngang, la liệt và gây thương tích cho rất nhiều người cùng số người bị tử vong.
 
Chỉ cần những lý do chính đáng ấy thì sự giàu sang phú quý của những người sau khi trở thành tàn phế không còn có đất dung thân thì mới chịu thay đổi cách sống. Chấp nhận và đồng thời cũng sẽ chấp nhận luôn việc sẽ bị vợ con bỏ là điều tất nhiên vì không tiền, không khả năng thì họ phải tìm cách để sống tiếp trong sự giàu sang mà họ đã quá quen rồi. Nói chung sự giàu sang của một đời người nó sẽ không bao giờ thay đổi ngay cả đến giờ phút chót của cuộc đời họ cũng muốn cho có mồ mả xây cho cao, cho sang như một lâu đài dành cho người chết.
 
Nhờ ơn Đức Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng giàu, nghèo thì khi chết thân xác cũng sẽ rữa thối như nhau thôi chỉ có khác lắm về linh hồn sống đời của một người sẽ đi về đâu? Về thế giới xa nào? Nơi có cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu và trường tồn mà khi còn sống chúng ta đã hết sức tin tưởng để đầu tư vào; hết cả công sức, thời giờ và hết cả cuộc đời là chỉ có thắng chớ không có thua. Bởi hiểu trần gian này thì TIỀN nó BẠC lắm người ơi!.
 
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 3, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts